Sau 34 năm, 6 chị em trong ca sinh sáu toàn nữ đầu tiên trên thế giới đã trưởng thành, trong đó một người đã trở thành mẹ.
Đầu những năm 80, cặp vợ chồng Janet và Graham Walton ở Liverpool đã cố gắng thụ thai nhưng không thành công. Sau 12 lần thụ tinh trong ống nghiệm, cuối cùng họ cũng mang thai ở lần thứ 13. Họ vô cùng hạnh phúc khi biết tin này. Tuy nhiên, khi đi siêu âm ở tuần thứ 8, bác sĩ cho biết Janet có thể mang nhiều hơn một em bé. Janet nghĩ đến cặp sinh đôi, nhưng sự xuất hiện của nhiều bác sĩ và y tá trong phòng siêu âm khiến chị cảm thấy điều gì đó đặc biệt đang diễn ra.
Janet rất lo lắng sau 12 lần thụ tinh nhân tạo thất bại. Khi siêu âm, bác sĩ thông báo chị mang 6 bào thai, điều cực kỳ hiếm với tỷ lệ 1 phần tỷ. Cặp đôi choáng váng khi biết mình sắp chào đón 6 đứa con cùng lúc. Janet được nhập viện theo dõi đặc biệt suốt thai kỳ vì mang thai sáu phức tạp và nguy cơ sảy thai cao. Dù vậy, chị vẫn giữ được sự bình tĩnh và tin rằng các con sẽ ổn. Đến tuần thứ 23, bụng của chị lớn đến mức không ai nghĩ có thể lớn hơn nữa.
Các thai nhi đã đạt đủ thời gian tối thiểu để sống sót nếu chào đời, nhưng chị Janet vẫn duy trì thai kỳ đến tuần thứ 30. Vào ngày 18/11/1983, 6 bé gái chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 31, với cân nặng từ 940g đến 1,6kg, được đặt tên là Hannah, Luci, Ruth, Sarah, Kate và Jennie. Đây là ca sinh sáu bé gái đầu tiên sống sót sau 48 giờ, và cả 6 đều khỏe mạnh hiện nay. Janet chia sẻ rằng họ không có đủ thời gian để tận hưởng những năm đầu do cuộc sống vội vã. Việc nuôi 6 đứa trẻ cùng lúc rất khó khăn, khiến họ phải mua 1.000 chiếc tã và thiếu ngủ trong nhiều năm. Cuộc sống của họ xoay quanh việc chăm sóc con cái, thay tã và mất ngủ, và khi các bé lớn lên, họ gần như không có thời gian cho bản thân.
Hai vợ chồng Walton phải chăm lo cho việc học hành, tình yêu và quá trình dậy thì của 6 cô con gái. Trong suốt thời gian nuôi dưỡng, họ đã cho phép các phương tiện truyền thông ghi hình các dịp đặc biệt của các bé, từ sinh nhật đến khi trưởng thành. Một số hợp đồng quảng cáo cũng giúp gia đình có thêm thu nhập. Tuy nhiên, họ không để truyền thông áp đặt cách nuôi dạy con cái. Graham và Janet không ép các con phải mặc giống nhau để nổi bật là chị em sinh sáu; họ muốn các bé phát triển thành những cá nhân độc lập. Khi phải mặc đồng phục, Janet cho mỗi bé tự chọn kiểu tóc và tất khác nhau để không ai giống ai.
Sau hơn 30 năm kể từ khi ra đời, 6 chị em nhà Walton giờ đã trưởng thành với cuộc sống và công việc ổn định. Luci, em bé số 2, là quản lý ở một hãng hàng không; Hannah, em bé số 1, là giáo viên tiểu học; Jennie, em bé số 6, sở hữu một cửa hàng hoài cổ; Kate, em bé số 5, làm việc ở bộ phận nhân sự; Ruth, em bé số 3, là nhân viên lễ tân và đã kết hôn đầu tiên với các chị em làm phù dâu; còn Sarah, em bé số 4, làm việc tại trung tâm y tế và là người đầu tiên làm mẹ khi sinh bé Jorgie năm 2014. Sarah chia sẻ rằng sau khi sinh con, cô càng ngưỡng mộ mẹ mình hơn vì đã chăm sóc cả 6 chị em một lúc.
Các bé gái ngày nào giờ đã 34 tuổi. Hầu hết các con gái nhà Walton vẫn sống gần bố mẹ ở Wallasey, ngoại trừ chị cả Hannah đang sống tại nhà bố mẹ, còn bốn chị em khác chỉ cách đó vài phút lái xe. Bà Janet Walton hiện đã lên chức.











Source: https://afamily.vn/sau-34-nam-vat-va-nuoi-con-cap-bo-me-sinh-6-dau-tien-noi-tieng-the-gioi-ngay-nao-hanh-phuc-trong-buc-anh-doan-vien-doc-nhat-vo-nhi-20180107000031916.chn